Thứ tư, Tháng hai 18, 2026
HomeGiáo DụcGS.TS Rick Bennett: “Người phương Tây cũng ghen tị với Tết Việt”!

GS.TS Rick Bennett: “Người phương Tây cũng ghen tị với Tết Việt”!

Trước khi đến Việt Nam, tôi gần như không biết gì về Tết. Tôi từng quen với cộng đồng người Hoa ở Úc và biết đến Tết Trung Quốc.

Thế nhưng càng sống lâu ở Việt Nam, tôi càng nhận ra, Tết không phải là “phiên bản Việt Nam” của Tết Trung Hoa. Đây là lễ hội rất khác biệt.

Với vai trò Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch một trường đại học tại Việt Nam, tôi lập gia đình và công tác tại TPHCM hơn 10 năm nay.

Tết ở miền Nam không nặng hình thức hay lễ nghi, mà là dịp để mọi người chậm lại, gặp nhau, ăn uống, trò chuyện và tận hưởng cảm giác được ở bên gia đình – điều mà trong năm bận rộn, không phải lúc nào cũng có.

GS.TS Rick Bennett: “Người phương Tây cũng ghen tị với Tết Việt”! - 1

GS.TS Rick Bennett xem Tết Việt Nam như “sinh nhật chung” của tất cả mọi người (Ảnh: Lam Kiều).

Tôi rất thích cách giải thích mình từng đọc: Tết như “sinh nhật chung” của tất cả mọi người, mỗi năm thêm một tuổi. Mọi người dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mọi thứ để bước vào năm mới. Với tôi, tất cả những phong tục ấy đều rất hợp lý, rất “thật”, rất đời.

Tôi đến Việt Nam từ năm 2015, ngay lập tức, Tết đã chào đón tôi theo cách rất đặc biệt: Cả thành phố bỗng… nghỉ lễ.

Một thành phố đông đúc bậc nhất như TPHCM bỗng trở nên trống trơn giống thời Covid-19. Ai cũng trở về với gia đình dịp Tết.

Đặc biệt, điều tôi thích nhất dịp Tết trong 10 năm qua: Hoa! Với một người nước ngoài như tôi, cảm giác cả thành phố được phủ kín bởi hoa thực sự choáng ngợp. 

Thích nhất là vài ngày sau Tết, khi dòng người đã thưa hơn, tôi thong thả đi dọc đường Nguyễn Huệ để ngắm cách thành phố “kể câu chuyện con giáp” của năm đó. Điều ấy khiến tôi luôn thấy Tết Việt Nam rất đặc biệt – đẹp nhưng không phô trương dài lâu.

Những năm đầu ở Việt Nam, khi còn độc thân, tôi thường coi Tết như một kỳ nghỉ dài. 

Từ khi có gia đình ở Việt Nam, Tết của tôi dần thay đổi. Tôi ở lại TPHCM, hòa nhập dần vào các phong tục như đi chúc Tết, ghé thăm họ hàng, ăn uống, trò chuyện, và tận hưởng không khí sum họp theo cách rất đời thường.

Tết ở gia đình tôi cũng không nặng hình thức. Việc thắp hương cho người đã mất diễn ra nhanh gọn, sau đó là ăn uống, chơi game, nói chuyện. Tôi thích điều đó bởi Tết không trở thành “gánh nặng”. Với họ, đây là dịp để gặp nhau. Tết là lúc có thời gian thật sự cho gia đình.

GS.TS Rick Bennett: “Người phương Tây cũng ghen tị với Tết Việt”! - 2

Ông hòa nhập và có cảm tình đặc biệt với Tết Việt (Ảnh: Lam Kiều).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/gsts-rick-bennett-nguoi-phuong-tay-cung-ghen-ti-voi-tet-viet-20260212160809093.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay