Thứ tư, Tháng Một 14, 2026
HomeĐời SốngBộ đội Quân khu 5 nhận 'mưa lời khen' từ bạn đọc...

Bộ đội Quân khu 5 nhận ‘mưa lời khen’ từ bạn đọc Tuổi Trẻ Online

Bộ đội Quân khu 5 nhận 'mưa lời khen' từ bạn đọc Tuổi Trẻ Online - Ảnh 1.

Người dân xã Hòa Thịnh khóc khi tiễn những người mà họ coi như con em của mình suốt 40 ngày thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” – Ảnh: MINH TUẤN

“Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Mãi mãi là như thế. Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần bộ đội hành quân ngang qua nhà là bọn trẻ con chúng tôi nhốn nháo ùa ra xem, vừa thích thú vừa ngưỡng mộ các chú bộ đội.

Giờ lớn rồi, không còn cảm giác đó nữa, bây giờ là niềm tin. Bộ đội Việt Nam không ngại khó, không sợ khổ và nhất là được rèn luyện trong môi trường kỷ luật thép.

Dù thiên tai, dịch bệnh tàn phá cuộc sống như thế nào thì khi bộ đội về giúp dân, chắc chắn cuộc sống người dân sẽ sớm trở lại như bình thường” – bạn đọc Đông Phương viết trên Tuổi Trẻ Online.

Xem loạt ảnh và câu chuyện rưng rưng, đầy tình cảm chân thật của quân và dân trong lễ chia tay tại xã Hòa Thịnh sáng 12-1, không ít người đã thốt lên rằng ‘quá đẹp’.

Cái đẹp không chỉ của những hình ảnh người dân bùi ngùi chia tay bộ đội ngày hoàn tất chiến dịch, mà đẹp cả hành trình sẻ chia.

“Mãi tự hào là người Việt Nam, tình quân dân, sự chăm lo cho dân của Đảng và Nhà Nước chỉ có ở Việt Nam là nhất nhất” – bạn đọc Trần Tuế bình luận.

Bạn đọc Huỳnh Văn Triêm cho rằng “Chiến dịch Quang Trung” là minh chứng rất rõ ràng, sống động cho tinh thần hướng về nhân dân của Đảng, Nhà nước. 

“Không để ai ở lại phía sau trên bước đường phát triển của đất nước, một việc làm cụ thể của Đảng và nhà nước ta” – bạn đọc Triêm nhận xét.

Bộ đội Quân khu 5 nhận 'mưa lời khen' từ bạn đọc Tuổi Trẻ Online - Ảnh 3.

Những ngôi nhà đã lấp ló sau hàng dừa ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh nhờ công sức của bộ đội – Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

“Mỗi khi người dân gặp khó khăn thì có Đảng, Nhà nước ở bên cạnh cưu mang hỗ trợ. Hình ảnh các chiến sỹ bộ đội thật đẹp làm sao” – bạn đọc Đức nói.

Theo bạn đọc Sao Băng, quân đội luôn là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng là lực lượng tiên phong trong việc cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt…

“Cảm ơn các anh, những người lính bình dị! Chỉ đọc thôi cũng cay cay khóe mắt. Anh Bộ đội Cụ Hồ” – Đinh Chí Lợi evnspc gửi tới những chiến sĩ Quân khu 5.

Bạn đọc tran****@gmail.com bày tỏ cảm xúc rằng: “Trên thế giới khó có quốc gia nào mà lực lượng vũ trang gắn bó, giúp đỡ người dân trong mọi hoàn cảnh như ở Việt Nam”.

“Giọt nước mắt của hạnh phúc là thật. Và thường luôn là vừa cười, vừa khóc. Thực ra các chú bộ đội cũng chỉ như con, cháu, anh em trong nhà. Và điều đó mới tạo nên 4 chữ thân thương – Bộ đội Cụ Hồ. Đã, đang và vẫn sẽ là thế” – bạn đọc tanv****@gmail.com nói.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, sáng 12-1 tại Khu di tích lịch sử Đồng Khởi (xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk), lễ chia tay các đơn vị quân đội thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân vùng rốn lũ tham gia.

Tại buổi lễ, Quân khu 5 cho biết đã có hơn 600 ngôi nhà bị đổ sập ở vùng lũ được toàn quân khu cùng Bộ Quốc phòng xây dựng, bàn giao cho dân chỉ trong 40 ngày.

Bằng tất cả trách nhiệm của bộ đội với dân vùng thiên tai, mỗi ngôi nhà được xây lên từ mồ hôi, công sức đã trao tới tay để người dân có nhà cửa ngay trước Tết, thể hiện phẩm chất đẹp đẽ của Bộ đội Cụ Hồ.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/bo-doi-quan-khu-5-nhan-mua-loi-khen-tu-ban-doc-tuoi-tre-online-20260113144815744.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay