
Các bé được các cô chú hướng dẫn vẽ ước mơ yêu thương – Ảnh: TỰ TRUNG
Ngày 19-12, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) tổ chức chương trình “Giáng sinh yêu thương”, mang đến niềm vui, sự ấm áp và nguồn động viên tinh thần cho hàng ngàn bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.
Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên công tác xã hội cùng các nhà hảo tâm dành cho những em nhỏ không may phải đón Giáng sinh xa gia đình, xa mái nhà thân yêu.
Thông qua các hoạt động văn nghệ, giao lưu, trò chơi sáng tạo và trao quà, chương trình lan tỏa thông điệp yêu thương, nhân ái và sẻ chia đến cộng đồng.
Giữa khuôn viên bệnh viện rộn ràng tiếng nhạc Noel, chị P.T.S., 33 tuổi, nắm tay con gái, không giấu được niềm xúc động khi lần đầu tiên được tham gia một chương trình Giáng sinh trọn vẹn trong bệnh viện. “Con tôi điều trị đã lâu, nhiều lúc mệt mỏi và căng thẳng. Hôm nay được vui chơi, chụp hình, cháu cười nhiều hơn hẳn. Gia đình tôi thực sự biết ơn bệnh viện vì đã quan tâm đến đời sống tinh thần của các con”, chị S. chia sẻ.

Tình nguyện viên hóa trang cây thông, cô tiên tặng quà Giáng sinh cho các bé
Ở một góc khác, chị N.T.L., 33 tuổi, chăm chú nhìn cậu con trai (9 tuổi) say sưa tô màu. Bé bị đứt gót chân, đã điều trị tại bệnh viện hơn một tuần. “Bình thường con đau lắm, ít nói chuyện. Vậy mà hôm nay cháu vui đến quên đau, ngồi tô màu cả buổi. Với tôi, chỉ cần thấy con cười đã là món quà Giáng sinh lớn nhất rồi”, người mẹ nghẹn ngào nói.
Không ít phụ huynh khác rưng rưng khi chứng kiến con mình hòa vào không khí lễ hội. Anh N.V.L., 38 tuổi, cho biết con trai anh mắc ung thư não, phải phẫu thuật nhiều lần, hiện phải ngồi xe lăn. “Con tôi trước đây học rất giỏi toán, giờ bệnh tật khiến cháu không thể đến trường. Đây là năm đầu tiên cháu được đón Giáng sinh trong bệnh viện. Hôm nay cháu vui lắm, say mê tô màu, cười suốt buổi”, anh nói.

Một bệnh nhi cười thật tươi khi được ông già Noel tặng quà
Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2, “Giáng sinh yêu thương” là chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động Giáng sinh diễn ra từ ngày 19 đến 25-12. Các hoạt động được tổ chức xen kẽ nhiều ngày, phù hợp với điều kiện điều trị của bệnh nhi.

Đôi mắt trẻ thơ trong veo nhìn các tiết mục được biểu diễn trong chương trình
Ngoài sân khấu văn nghệ, ảo thuật, bệnh viện còn bố trí nhiều gian hàng trò chơi sáng tạo như tô màu, làm vòng tay, tạo hình tuần lộc… giúp trẻ tự tay làm ra sản phẩm mang về giường bệnh. Đặc biệt, các bệnh nhi ung thư không thể tham gia nơi đông người được tổ chức Giáng sinh riêng tại khoa, với quà tặng, tóc giả và hoạt động phù hợp tình trạng sức khỏe.

Phụ huynh và các bé vui vẻ cùng “thương nhiều thế giới Giáng sinh 2025”
Trong suốt dịp Giáng sinh năm nay, bệnh viện dự kiến trao hơn 3.000 phần quà cho các bệnh nhi, đồng thời hỗ trợ viện phí cho nhiều trường hợp khó khăn, trong đó có những ca ghép gan được hỗ trợ gần 200 triệu đồng, tổng giá trị các hoạt động lên đến hơn 1 tỉ đồng. Tất cả kinh phí đều được quyên góp từ các nhà hảo tâm.

Ông già Noel tặng quà cho các bé tại khoa ung bướu – huyết học
Giữa những ngày cuối năm, “Giáng sinh yêu thương” không chỉ mang đến niềm vui, mà còn thắp lên hy vọng, giúp các em nhỏ và gia đình có thêm nghị lực vững vàng trên hành trình chống chọi bệnh tật.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/giang-sinh-yeu-thuong-o-benh-vien-nhi-dong-2-20251219143048591.htm

