
Người biểu tình hô khẩu hiệu khi xuống đường ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ở thủ đô Caracas vào ngày 7-1 – Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, những người ủng hộ Chính phủ Venezuela đã tổ chức các cuộc tuần hành hằng ngày kể từ hôm 3-1, khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores đưa sang New York để đối mặt với các cáo buộc về ma túy.
“Nico (ý chỉ Tổng thống Maduro), cố lên, người dân đang đứng lên!” – những người biểu tình hô vang trong lúc đi bộ 3km qua trung tâm thủ đô Caracas, bất chấp nắng mưa.
Họ nói: “Trump, hãy trả Nico lại cho chúng tôi!”.
“Tổng thống của chúng tôi vô tội. Tổng thống của chúng tôi là người lao động, là người của nhân dân” – bà Nancy Ramos (58 tuổi), một lãnh đạo cộng đồng mặc trang phục quân đội và đội mũ beret đỏ, mắt ngấn lệ nói.
Bà tuyên bố trong lúc cầm hai bức tượng nhỏ của ông Maduro và bà Flores: “Chúng tôi không đồng ý với việc họ bắt ông ấy như vậy và còn định xét xử ông ấy tại nước khác, vì đất nước của ông ấy là Venezuela”.
Những người tuần hành cũng thương tiếc hàng chục người mà nhà chức trách nói là đã thiệt mạng trong chiến dịch tập kích của Mỹ. Họ bày tỏ lo ngại sẽ còn các cuộc tấn công khác.
“Họ (người Mỹ) đã đến cùng bom đạn. Họ đã giết binh sĩ và dân thường” – bà Tania Rodriguez (57 tuổi), một người đã nghỉ hưu, nói về Mỹ.
Bà cho biết mình xuống đường “với nỗi đau, thậm chí cả nỗi sợ, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục với danh dự, với lòng dũng cảm”.
Phe đối lập ở Venezuela đến nay vẫn khá im lặng kể từ lúc Tổng thống Maduro bị Mỹ bắt.
Hôm 7-1, quân đội Venezuela công bố các đoạn video về lễ tang của những binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch tập tích của Mỹ, với hàng chục thân nhân đau buồn và những chiếc quan tài phủ cờ Venezuela.
Những bó hoa, vòng hoa và ảnh của người đã khuất được đặt trên các quan tài, theo sau là các binh sĩ mặc quân phục đứng thành hàng.
Theo số liệu chính thức từ Mỹ và Venezuela, ít nhất một thường dân cùng 55 binh sĩ Venezuela và Cuba đã thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm 3-1.
Hôm 6-1, Tổng thống Delcy Rodriguez của Venezuela đã thông báo tổ chức quốc tang trong 7 ngày cho các nạn nhân.
“Những hình ảnh về các thi thể đã đâm thẳng vào trái tim tôi, nhưng tôi biết họ đã hy sinh vì lợi ích của nền cộng hòa này” – bà Rodriguez nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez cáo buộc Mỹ đã giết đội cận vệ của Tổng thống Maduro “một cách lạnh lùng”.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/hang-ngan-nguoi-xuong-duong-o-venezuela-yeu-cau-my-tha-ong-maduro-20260108072650797.htm

