
Các đại biểu chụp hình cùng những đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 tại đêm khai mạc. Trong số gần 40 đại sứ đồng hành cùng lễ hội, có một số là người nước ngoài
Khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 diễn ra tối 6.3 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ mang đến hàng loạt màn trình diễn áo dài đặc sắc bên cạnh những tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu. Bên cạnh những tên tuổi quen thuộc tại Việt Nam, sự xuất hiện của các người đẹp, nghệ sĩ, khách mời quốc tế góp phần tạo nên hình ảnh một Việt Nam thân thiện, chan hòa.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist đến từ Mỹ (giữa), Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut đến từ Thái Lan (bìa trái) và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu trình diễn áo dài dài trong phần mở màn đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026

Dàn mỹ nhân diện thiết kế được vẽ và nhuộm thủ công trên nền lụa tơ tằm Việt Nam bởi nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh. Trên từng tà áo dài, những thắng cảnh, công trình kiến trúc tiêu biểu của TP.HCM được thể hiện tinh tế, mềm mại như những bức tranh sống động. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của áo dài và nghệ thuật thủ công, bộ sưu tập còn góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM – một điểm đến trẻ trung, cởi mở, giàu bản sắc, năng động và luôn hướng tới tương lai, truyền cảm hứng cho du khách khám phá thành phố

Cả Yolina Lindquist và Karnruethai Tassabut đều có thời gian sống, làm việc TP.HCM trong nhiệm kỳ Miss Cosmo. Đặc biệt, Lindquist là một trong những đại sứ của Lễ hội Áo dài năm nay. Nàng hậu người Mỹ ấn tượng với tà áo truyền thống Việt Nam bởi nét thanh lịch và chiều sâu văn hóa. Cô hy vọng lễ hội sẽ thành cầu nối đến kết nối nhiều du khách đến TP.HCM, đến Việt Nam cũng như thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước

Miss Charm 2025 Anna Blanco sải bước trên sân khấu trong tà áo dài gấm lụa mềm mại, rực rỡ cùng hình ảnh cánh cò quen thuộc với đời sống văn hóa của người Việt. Tà áo dáng ôm truyền thống cùng phần tay dài làm nổi bật nét nhẹ nhàng, nữ tính của mỹ nhân người Venezuela

Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Mặt trời – cánh cò – Thành phố của tôi từ nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng. Trang phục là câu chuyện được dệt nên từ ký ức, tình yêu và những giá trị văn hóa thân thuộc. Trên từng tà áo là ánh mặt trời của hy vọng, cánh cò trong lời ru của mẹ và nhịp sống nghĩa tình của một thành phố đang vươn mình mạnh mẽ

Sau khi đăng quang Miss Charm 2025 tại TP.HCM, Anna Blanco tham gia nhiều hoạt động ở Việt Nam. Đại diện cuộc thi cho biết tổ chức đã sớm xây dựng lộ trình hoạt động cho Blanco và hai á hậu sau đăng quang, gắn chặt với định hướng văn hóa, du lịch, giáo dục và kết nối quốc tế. Các người đẹp sẽ đồng hành cùng những hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Việt thông qua loạt sự kiện trong và ngoài nước

Điểm nhấn ở phần cuối chương trình là tiết mục Hello Vietnam do ca sĩ Kyo York và bé Gabi thể hiện. Nam ca sĩ Mỹ đã hoạt động âm nhạc tại đây được 12 năm. Giọng ca 41 tuổi không ngừng tích lũy kỹ năng, học cách hòa mình vào dòng chảy hiện đại của âm nhạc Việt và giữ cho mình một “chất riêng”. Với anh, “chất riêng” ấy chính là tình yêu dành cho đất nước và con người nơi đây





Màn hòa giọng của Kyo York – Gabi trong những giai điệu quen thuộc với hàng chục triệu người Việt Nam càng trở nên đặc biệt với sự tham gia của những vị khách quốc tế. Đó là các Tổng lãnh sự quán Belarus, Hungary, Indonesia, Ý, Lào, Malaysia, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Nga, Cuba, Campuchia trong phần trình diễn Đa sắc, tạo nên hình ảnh giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa

Khép lại chương trình là phần trình diễn Bay cao Việt Nam với sự tham gia trình diễn của các cơ quan, doanh nghiệp, hãng hàng không và các đơn vị du lịch tiêu biểu, thể hiện tinh thần đồng hành và khát vọng phát triển của TP.HCM trong thời kỳ hội nhập
Nguồn: https://thanhnien.vn/hoa-hau-venezuela-my-khoe-sac-cung-ao-dai-tren-duong-di-bo-nguyen-hue-185260307101658891.htm

