Thứ sáu, Tháng hai 6, 2026
HomeSức KhỏeMẹ đẩy con ung thư não xem hát ở đường hoa Chợ...

Mẹ đẩy con ung thư não xem hát ở đường hoa Chợ Rẫy: “Còn sống, còn vui”

Hơn 30 nghệ sĩ xuất hiện ở đường hoa xuân Chợ Rẫy

Sáng 6/2 (tức 19 tháng Chạp âm lịch), hàng ngàn bệnh nhân, thân nhân của họ cùng các nhân viên y tế đã có mặt tại buổi khai mạc đường hoa xuân Bệnh viện Chợ Rẫy, chủ đề “Xuân văn minh hiện đại – Tết kết nối sẻ chia”.

Mẹ đẩy con ung thư não xem hát ở đường hoa Chợ Rẫy: “Còn sống, còn vui” - 1

Đường hoa xuân Bệnh viện Chợ Rẫy khai mạc vào sáng 6/2 (Ảnh: Hoàng Lê).

BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện cho biết, Tết là mùa đoàn viên sum vầy, nhưng không phải ai cũng đón được niềm vui này. Đặc biệt, Bệnh viện Chợ Rẫy – đơn vị tuyến cuối khu vực phía Nam – là nơi tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nặng, điều trị kéo dài nên không thể về đón xuân.

Chính vì vậy, Bệnh viện tổ chức đường hoa hằng năm giúp bệnh nhân vui xuân, với nhiều hoạt động vui vẻ và ý nghĩa. Qua đó, nơi này muốn gửi gắm thông điệp: Dù ở đâu, bệnh nhân cũng có thể chào xuân, đón Tết.

Điểm nhấn của đường hoa năm nay là việc ngoài các tiểu cảnh trang trí đường hoa do chính các y bác sĩ tự tay trang trí, còn có sự xuất hiện của hơn 30 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên và cả hoa hậu đến đóng góp các tiết mục văn nghệ phục vụ bệnh nhân.

Nhiều nghệ sĩ còn chuẩn bị riêng các phần quà xuân dành tặng bệnh nhân khó khăn, giúp họ có thêm động lực trong hành trình điều trị. Đặc biệt, nhóm bác sĩ “Blouse trắng – Hát cho yêu thương” đã kêu gọi hơn 800 triệu đồng ủng hộ bệnh nhân tại Chợ Rẫy, qua các đêm nhạc thiện nguyện.

Mẹ đẩy con ung thư não xem hát ở đường hoa Chợ Rẫy: “Còn sống, còn vui” - 2

Bệnh nhân ngồi xe lăn theo dõi các tiết mục văn nghệ (Ảnh: Hoàng Lê).

Khi các tiết mục văn nghệ vang lên, nỗi đau bệnh tật và áp lực công việc cứu người trong những ngày cuối năm tạm dừng lại, để tất cả mọi người hòa vào không khí sôi động trên sân khấu.

Trong đó, nhiều trường hợp mắc bạo bệnh, không thể tự di chuyển cũng được gia đình đẩy xe lăn, ngồi từ xa lắng nghe âm nhạc.

“Còn sống ngày nào là còn vui ngày đó…”

Nhìn con là chị Phạm Thị Thu T. (42 tuổi) hớn hở, cô Lê Thị Đ. (66 tuổi) cũng vui lây. Người mẹ chia sẻ, 5 năm qua con gái đã mổ não 2 lần, kể từ khi phát hiện căn bệnh ung thư não. Đang là một nữ kế toán khỏe mạnh, chị T. bỗng chốc phải gắn bó cùng chiếc xe lăn và không còn nói được.

Suốt thời gian dài, người mẹ phải đồng hành cùng con trên hành trình từ nhà ở huyện Bình Chánh cũ (TPHCM) đến Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám mỗi tháng. Chi phí 5-7 triệu đồng mỗi lần vào viện khiến tài chính của họ cạn dần.

Mẹ đẩy con ung thư não xem hát ở đường hoa Chợ Rẫy: “Còn sống, còn vui” - 3

Người mẹ đẩy xe lăn đưa con gái bị u não ác tính đến xem văn nghệ tại đường hoa (Ảnh: Hoàng Lê).

Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/me-day-con-ung-thu-nao-xem-hat-o-duong-hoa-cho-ray-con-song-con-vui-20260206111022873.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay