Thứ bảy, Tháng tư 5, 2025
HomeThời SựMẹ liệt sỹ 104 tuổi đón con trai trở về sau nửa...

Mẹ liệt sỹ 104 tuổi đón con trai trở về sau nửa thế kỷ chờ đợi

Sáng 3/4, hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Hòa được Nhóm thiện nguyện tìm mộ liệt sỹ và hỗ trợ di dời hài cốt liệt sỹ đưa về quê nhà tại xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ: “Đây là trường hợp hết sức đặc biệt, được ưu tiên riêng một chuyến xe từ Quảng Trị về Nghệ An, bởi mẹ liệt sỹ năm nay đã 104 tuổi…”.

Mẹ liệt sỹ 104 tuổi đón con trai trở về sau nửa thế kỷ chờ đợi - 1

Mẹ Phạm Thị Lài bên hài cốt con trai liệt sỹ sau hơn nửa thế kỷ anh hy sinh (Ảnh: Hoàng Lam).

Từ sớm, cụ Phạm Thị Lài, mẹ liệt sỹ Nguyễn Công Hòa được con cháu đưa ra ngõ. Cụ bà chân yếu, ngồi trên chiếc xe lăn, hướng đôi mắt mờ đục ra phía trước, chờ đợi đứa con thân yêu trở về.

Từ đôi mắt già nua của cụ, hai hàng nước mắt ứa ra, khi liệt sỹ Nguyễn Công Hòa được bọc trong lá cờ Tổ quốc về đến nơi chôn nhau cắt rốn.

“Hòa ơi, con ơi, mấy chục năm rồi…”, mẹ khóc, gọi tên đứa con trai thân yêu cách biệt hơn nửa thế kỷ.

Năm 1969, chàng thanh niên Nguyễn Công Hòa lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi, chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 968 (Quân khu 4). Năm 1973, gia đình nhận được giấy báo tử của anh, trong giấy báo tử không ghi địa điểm hy sinh, an táng.

Mẹ liệt sỹ 104 tuổi đón con trai trở về sau nửa thế kỷ chờ đợi - 2

Sau hơn nửa thế kỷ, mẹ đã đợi được anh trở về… (Ảnh: Hoàng Lam).

Nhiều năm qua, gia đình tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Hòa nhưng không có kết quả. Năm 2022, thông qua thông tin và sự kết nối của Nhóm thiện nguyện tìm mộ liệt sỹ và hỗ trợ di dời hài cốt liệt sỹ tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, gia đình được biết, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có phần mộ với nhiều thông tin trùng khớp.

Phần mộ mang tên liệt sỹ Nguyễn Công Hòa, được quy tập từ Lào, đưa về đây an táng cùng 5 hài cốt liệt sỹ khác từ trước năm 1990. Tuy nhiên, đối chiếu các thông tin lưu trữ tại đơn vị chưa thể khẳng định đây là phần mộ của liệt sỹ Nguyễn Công Hòa.

Năm 2023, gia đình liệt sỹ đã liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị) để làm thủ tục giám định ADN xác minh danh tính liệt sỹ.

Ngày 24/2, Cục người có công, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) có văn bản thông báo, mẫu giám định của bà Nguyễn Thị Dung (trú xã Đại Đồng, con gái cụ Lài) có liên quan huyết thống theo dòng mẹ với mẫu hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Hòa.

“Đó là một ngày đặc biệt đối với gia đình tôi. Khi biết đây chính là hài cốt con trai, bà tôi (cụ Phạm Thị Lài) bật khóc. Hơn 1 tháng qua, ngày nào bà cũng hỏi “khi mô thằng Hòa về”. Bà chờ đợi ngày này suốt hơn nửa thế kỷ rồi”, anh Nguyễn Công Quỳnh, cháu liệt sỹ Nguyễn Công Hòa chia sẻ.

Mẹ liệt sỹ 104 tuổi đón con trai trở về sau nửa thế kỷ chờ đợi - 3

Chính quyền địa phương tổ chức lễ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Hòa, sáng 3/4 (Ảnh: Hoàng Lam).

Người mẹ già tóc bạc, mắt mờ, đôi tay nhăn nheo miết mãi trên lá cờ đỏ sao vàng, như thể đang vỗ về con trai. 52 năm qua, mẹ không ngừng hi vọng về ngày “đoàn tụ”…

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng thay mặt chính quyền địa phương và gia đình cảm ơn sự hỗ trợ của các ban, ngành và Nhóm thiện nguyện tìm mộ liệt sỹ và hỗ trợ di dời hài cốt liệt sỹ trong việc kết nối, hướng dẫn hoàn tất các thủ tục cần thiết và đưa hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Hòa trở về với gia đình, quê hương.

“Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, chia sẻ nỗi mất mát với thân nhân liệt sĩ, tri ân những người đã chiến đấu và hy sinh cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hòa bình hôm nay”, ông Tú khẳng định.

Nguồn: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/me-liet-sy-104-tuoi-don-con-trai-tro-ve-sau-nua-the-ky-cho-doi-20250403153140512.htm

NhanDan Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay