
Cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống thủ đô Havana khi hàng nghìn người dân tập trung bên ngoài nơi tổ chức tang lễ tưởng niệm 32 binh sĩ – Ảnh: AP
Theo truyền hình nhà nước Cuba, tro cốt của 32 binh sĩ – gồm các thành viên của lực lượng vũ trang và Bộ Nội vụ Cuba – đã được đưa về sân bay quốc tế José Martí từ sáng sớm ngày 15-1 (giờ địa phương). Những bình tro cốt phủ quốc kỳ Cuba được các binh sĩ đeo găng tay trắng trang trọng chuyển xuống máy bay trong nghi thức quân đội.
Từ đây, đoàn xe tiến về trụ sở Bộ Các lực lượng vũ trang, nơi chính quyền tổ chức lễ tưởng niệm cấp nhà nước.
Dưới cơn mưa nặng hạt, hàng chục nghìn người dân đã xếp hàng tham gia lễ viếng, nhiều người giơ tay chào theo nghi thức quân đội hoặc đặt tay lên ngực nhằm thể hiện lòng kính trọng. Các bình tro cốt của 32 binh sĩ được đặt trang trọng bên cạnh ảnh chân dung của họ.

Người dân Cuba xếp hàng chờ vào viếng các binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch tập kích của Mỹ vào Venezuela – Ảnh: REUTERS
Theo chính quyền Cuba, 32 sĩ quan này nằm trong độ tuổi 26 – 60, là thành viên lực lượng bảo vệ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và đã thiệt mạng trong cuộc tập kích của Mỹ ngày 3-1 nhằm vào nơi ở của ông. Cuba đã công bố hai ngày tưởng niệm toàn quốc ngày 5 và 6-1 để bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống.
Lễ tang tập thể lần này là một trong số rất ít những sự kiện tương tự được tổ chức tại Cuba trong nhiều thập kỷ qua, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Bộ trưởng Nội vụ Cuba Lázaro Alberto Álvarez Casas gọi những binh sĩ tử nạn là các “anh hùng”, nhấn mạnh họ là biểu tượng cho cam kết kiên định của Cuba đối với Tổ quốc và các đồng minh của mình.
“Chúng tôi không đón nhận họ trong sự cam chịu, mà trong niềm tự hào sâu sắc”, ông Álvarez nói, khẳng định Mỹ “sẽ không bao giờ có thể mua được phẩm giá của nhân dân Cuba”.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, xuất hiện trong quân phục bên cạnh nguyên Chủ tịch Raúl Castro, đứng im lặng trong suốt buổi lễ.
Người dân Havana, từ công nhân, trí thức cho đến người cao tuổi, đã tham gia đông đảo vào các hoạt động tưởng niệm. Nhiều người cho biết họ coi những sĩ quan thiệt mạng là biểu tượng của lòng yêu nước và sự hy sinh vì lý tưởng mà Cuba theo đuổi.
“Đó là những người sẵn sàng bảo vệ nguyên tắc và giá trị của mình. Chính tinh thần ấy đã và sẽ luôn gắn kết người dân Cuba”, bà Carmen Gómez, 58 tuổi, chia sẻ.
Người dân thủ đô được phép đến viếng trong suốt cả ngày, trước khi các hoạt động tưởng niệm khép lại bằng cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Havana ngày 16-1, nhằm phản đối vụ tấn công đã dẫn đến sự ra đi của 32 binh sĩ.

Đoàn xe chở tro cốt các binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch tập kích của Mỹ vào Venezuela – Ảnh: REUTERS

Người dân Cuba bày tỏ lòng kính trọng khi đoàn xe đi qua – Ảnh: REUTERS

Rất đông người dân Cuba tập trung hai bên đường để tiễn biệt các binh sĩ – Ảnh: REUTERS

Các bình tro cốt phủ quốc kỳ Cuba của 32 binh sĩ thiệt mạng – Ảnh: REUTERS

Một người phụ nữ không kìm được nước mắt sau khi tham gia lễ tưởng niệm – Ảnh: REUTERS

Hàng dài người tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Các lực lượng vũ trang, nơi tổ chức lễ tưởng niệm – Ảnh: REUTERS
Nguồn: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-cuba-doi-mua-tien-biet-32-binh-si-tu-tran-trong-chien-dich-my-bat-giu-ong-maduro-20260116100331412.htm

