Thứ tư, Tháng hai 18, 2026
HomeThời Sự“Tết này, em ước có tiền mua thuốc cho chồng, các con...

“Tết này, em ước có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới”

Tiếng ho khan của người cha át cả không khí Tết trong căn nhà gỗ tạp mục nát

Gia đình anh Hoàng Văn Luận (SN 1989, trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) đặc biệt nghèo khó.

Tết Bính Ngọ đã cận kề, nhiều gia đình dường như hoàn tất việc sắm Tết, quây quần bên nhau chờ thời khắc Giao thừa. Thế nhưng, trong căn nhà gỗ tạp cũ kĩ lợp lá cọ của gia đình anh Luận, không khí u ám, buồn đến nao lòng: không hoa, không mâm ngũ quả…, không ai háo hức chờ đón Tết.

Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng ho khan kéo dài tưởng như không dứt của người chồng và ánh mắt lo lắng, thấp thỏm của người vợ, cùng nỗi sợ hãi hằn lên gương mặt non nớt của 3 đứa con thơ dại.

“Tết này, em ước có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới” - 1

Người đàn ông từng là trụ cột gia đình, giờ đang chống chọi với căn bệnh hen suyễn và phổi tắc nghẽn mãn tính (Ảnh: Hương Hồng).

Liên tục đưa tay vuốt ngực, vuốt lưng cho chồng, chị Khúc Thị Yến (SN 1986, vợ anh Luận), nghẹn giọng: “Cứ mỗi khi trời trở lạnh là chồng em lại không thở được.

Như hôm nay, gió mùa đông bắc về, anh ấy chỉ ngồi ôm ngực rồi ho rũ ra. Ba đứa con sợ bố chết, chỉ biết ôm nhau khóc. Tết của người ta, chứ nhà em nhiều năm nay chả có Tết. Em chỉ ước có chút tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới để chúng nó đỡ tủi”.

“Tết này, em ước có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới” - 2

Mỗi khi trời chuyển rét, chỉ thở thôi với anh Luận cũng là cả một sự cố gắng (Ảnh: Hương Hồng).

Giọng buồn bã, chị Yến cho biết, anh Luận mắc hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Nhiều năm nay, người đàn ông vốn là trụ cột gia đình thường xuyên phải đến bệnh viện.

Nhưng, việc chữa trị của anh Luận cũng hết sức bập bõm. Khi xoay xở được tiền, gia đình đưa anh đi bệnh viện thăm khám, lấy thuốc. Những khi túng quẫn, đến tiền tàu xe cũng không có thì đành bốc thuốc lá về uống cầm cự. Vì thế, bệnh tình của anh Luận không mấy thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Ba đứa trẻ nép bên nhau mong có manh áo mới

“Tết này, em ước có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới” - 3

Các con của anh Luận từ khi sinh ra đã phải chịu những biến cố khác nhau. Hiện 2 cháu lớn được hưởng trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật (Ảnh: Hương Hồng).

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/tet-nay-em-uoc-co-tien-mua-thuoc-cho-chong-cac-con-co-manh-ao-moi-20260212160647432.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay