Thứ bảy, Tháng ba 21, 2026
HomeThời SựCha mất nơi biển cả, mẹ tử nạn trên đường, 4 con...

Cha mất nơi biển cả, mẹ tử nạn trên đường, 4 con bơ vơ

Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi) cùng 3 em trai đã phải đối mặt với nỗi đau mất đi cả cha lẫn mẹ. Căn nhà cấp bốn đơn sơ tại thôn 4 Đông Yên, phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh giờ đây trở nên trống vắng, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Người cha, anh Nguyễn Văn Chương (SN 1982), đã ra đi trong một tai nạn khi mưu sinh nơi biển cả. Mới đây, người mẹ, chị Trần Thị Khang (SN 1982), cũng đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Bốn anh em bỗng chốc rơi vào cảnh bơ vơ, tương lai mịt mù, trong khi khoản nợ hàng trăm triệu đồng vẫn còn đó.

Cha mất nơi biển cả, mẹ tử nạn trên đường, 4 con bơ vơ - 1

Nguyễn Anh Tuấn (bên phải) cùng người em trai học lớp 11 thẫn thờ khi mẹ đột ngột qua đời (Ảnh: Dương Nguyên).

Với ánh mắt thẫn thờ, Tuấn kể về câu chuyện tình của bố mẹ em, 2 người đã quen nhau khi cùng làm công nhân trong miền Nam và nên duyên vợ chồng vào năm 2006. Sau đó, họ trở về quê lập nghiệp, lần lượt sinh được 4 người con trai.

Biến cố đầu tiên ập đến gia đình nhỏ vào năm 2020 khi anh Chương gặp tai nạn giao thông, bị ảnh hưởng trí não và sức lao động. Không còn làm được việc nặng, anh Chương chỉ có thể làm những việc nhẹ ở địa phương để kiếm thêm thu nhập, phụ vợ nuôi con.

Sáng 11/7/2021, Tuấn theo bố ra khu vực biển Vũng Áng, phường Hoành Sơn để lặn hàu kiếm tiền. Đến trưa, 2 bố con cùng lên bờ ra về. Tuấn đi trước, còn người bố không may trượt chân trên ghềnh đá rơi xuống biển rồi mất tích.

“Em quay lại tìm bố nhưng không thấy. Hoảng loạn quá, em chạy đi mượn điện thoại của người trên thuyền gần đó để báo tin về nhà”, Tuấn nhớ lại.

Ba giờ sau, lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể anh Chương. Khi đó, em trai út của Tuấn mới hơn 1 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mất cha.

Cha mất nơi biển cả, mẹ tử nạn trên đường, 4 con bơ vơ - 2

Hai em sau của Tuấn còn quá nhỏ để cảm nhận được những mất mát và khó khăn phía trước (Ảnh: Dương Nguyên).

Sau cú sốc ấy, chị Khang làm đủ nghề, từ phụ hồ đến lên rừng hái rau má mang bán để kiếm tiền nuôi 4 con ăn học.

Dẫu vậy, khoản nợ hơn 300 triệu đồng từ hồi anh Chương điều trị vẫn đè nặng lên vai người vợ. Thương mẹ vất vả, Tuấn chỉ học hết lớp 12 rồi dự định đi lao động ở nước ngoài để phụ giúp, nuôi các em ăn học. Đến đầu năm nay, Tuấn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Gác lại dự định, em lên đường nhập ngũ.

“Mẹ động viên em cứ yên tâm làm trọn nghĩa vụ với Tổ quốc, chuyện gia đình mẹ sẽ cố gắng. Mẹ dặn dò, 2 năm sau con ra quân về lo tương lai cũng chưa muộn”, Tuấn chia sẻ.

Cha mất nơi biển cả, mẹ tử nạn trên đường, 4 con bơ vơ - 3

Căn nhà của 4 anh em Tuấn giờ đây trống vắng hình bóng của bố mẹ (Ảnh: Dương Nguyên).

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cha-mat-noi-bien-ca-me-tu-nan-tren-duong-4-con-bo-vo-20260317093940411.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay